Kết quả tìm kiếm cho "nhỏ xinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1147
Cặp đôi áo và chân váy dài chính là 'kho dữ liệu' vô tận để quý cô tạo nên các bản phối thường ngày đa phong cách, hợp diện đi học, đi làm, đi chơi...
Thời trang cưới tại Việt Nam không còn dừng lại ở khái niệm 'mặc đẹp trong ngày trọng đại', mà đã trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống, cá tính và cảm xúc riêng của mỗi cặp đôi.
Nhiều du khách nói rằng đến Nha Trang mà không ở gần biển thì chuyến đi dường như thiếu đi một nửa cảm xúc. Bởi chỉ cần vài phút đi bộ là chạm đến bãi cát, buổi sáng nghe tiếng sóng vỗ, buổi chiều ngắm mặt trời lặn xuống vịnh biển, những khoảnh khắc rất giản dị nhưng lại khiến kỳ nghỉ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Giá thức ăn thủy sản tăng cao khiến nhiều hộ nuôi tôm, cua ở vùng U Minh Thượng tìm cách tận dụng nhau trâu làm nguồn thức ăn tự nhiên. Cách làm này giúp giảm chi phí, giữ lợi nhuận và mở thêm sinh kế cho người dân ven vuông tôm.
Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót là bộ ba thời trang cơ bản dễ ứng biến nhất nhì tủ đồ. Từ các item này, bạn có thể tạo ra nhiều bản phối xinh đẹp, trang nhã để diện đi học, đi làm, đi chơi, đi tiệc...
Khi nhịp sống ngày một hối hả, du khách càng có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc hơn. Đó là lý do “du lịch chậm” (slow travel) lên ngôi, góp phần định hình xu hướng dịch chuyển của du khách theo hướng đi chậm, ở lâu, kết nối sâu với vùng đất mình đặt chân tới.
Lao Xa là một bản vùng biên nhỏ bé, xinh đẹp và yên tĩnh. Nơi sinh sống của 117 hộ người Mông, thuộc xã Sà Phìn.
Tiếng máy hàn rít lên từng hồi chói tai trong căn xưởng nhỏ đầy mùi sắt rỉ và khí axetylen. Ông Lâm, với chiếc mặt nạ đen xì che kín mặt, đang tỉ mẩn gắn lại chân ghế gãy cho một người hàng xóm. Ánh lửa tím xanh bắn ra những tia lửa li ti, rát bỏng.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.
Đến các xã Bình An, Châu Thành, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, hỏi thăm ông Danh Xinh nhiều người biết đến. Làm theo lời dạy của Bác Hồ “tuổi cao, chí càng cao”, ông Danh Xinh vận động xây dựng hàng chục cây cầu, nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo. Với việc làm ý nghĩa ấy, ông Danh Xinh trở thành tấm gương sáng, được chính quyền và bà con địa phương tin yêu, trân trọng.
Trong không gian của phum, sóc, tiếng “cốc, cốc” từ đôi gáo dừa khô vang lên, trở thành nhịp điệu quen thuộc trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.
Đến thăm Bãi Môn (Đắk Lắk), du khách không chỉ được đắm chìm vào cảnh biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn được đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi cực Đông của Tổ quốc.